Nhạc Sĩ: Hoàng Công Vinh
Còn mãi hôm nay , Giọt nắng bay bay, cùng gió lắt lay con thuyền bềnh bồng sóng Trời nước…
Chắp bút ngồi bên giấy trắng, mơ em mộng đầy Muốn nói mà không dám nói, sao thấy ngại ngùng…
Ngồi bên thềm nghe mùa Xuân đang đến gần Cội mai vàng em gội hương hong tóc xõa Ngoài sân…
Em tôi chưa chớm tuổi đôi mươi.. Tóc xanh bỏ xoã đôi vai gầy Chiến tranh giặc đến cướp xóm…
Đời buồn quá em ơi, tôi biết làm sao nói được Tình một thoáng mong manh, tôi với người đã…
Chiều nay có tiếng ve nỉ non em có nghe hạ về?. Bầy chim ca líu lo phượng tươi khoe sắc hoa…
Anh nói bằng ánh mắt Em nghe dấu nụ cười Thương cái đầu biết gật Dan díu cả bờ môi.. Nắng…
Anh đón em tan trường , áo trắng thoáng từ xa Mãi vui chuyện trò này đừng bắt anh chờ nhé…