Hợp âm những bài hát thể loại Nhạc Học Trò
Em ước mơ mơ gì, tuổi mười hai, tuổi mười ba?. Em ước mơ em là, em được là tiên nữ Ban phép…
Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng…
Khi thầy viết bảng Bụi phấn rơi rơi Có hạt bụi nào Rơi trên bục giảng Có hạt bụi nào Vương…
Ngồi lại bên nhau này bạn thân ơi Ngồi lại bên nhau cùng hát ca Bạn bè thân yêu cách xa lâu…
Một chiều đi trên con đường này Hoa điệp vàng trải dưới chân tôi Ngập ngừng trong tôi như…
Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ vi vút sau rặng tre Ngày xưa có cánh cò bay la đà chập…
Sẽ đến lúc phải nói tạm biệt nơi đây Tiếc nuối bao ngây thơ của một thời Ngày mới tới lớp…
Trường làng tôi, cây xanh lá vây quanh Muôn chim hót vang lên êm đềm Lên trường tôi con đê…
Tuổi thơ bên nhau cho ta vô tư với bao mơ mộng Biết bao tháng ngày bạn kề bên sớt chia…
Dường như nắng đã làm má em thêm hồng Làn mây bay đã yêu tóc em Trộm nhìn anh khẽ cười…
Tuổi thơ trôi như giấc mơ kỷ niệm trường xưa đã qua đâu ngờ Một thời học sinh dấu yêu nào…
Nhớ những tháng năm dài sống dưới ngôi trường bao mến thương của tôi Có ánh nắng tươi hồng…
Mai đã xa rồi lớp học ơi thân thương Thời gian cứ trôi đi để lại đây những kỉ niệm êm đềm…
Thời gian đừng như gió mải mê bay miết tới cuối trời Để chúng ta nói với nhau lời chia tay…
Có những giờ ra chơi em xòe tay buộc gió Có lúc nào bất chợt thấy thầy cuối hành lang Thầy…
Trường làng em có hàng tre xanh Cây rợp bóng mát yêu đời yên lành Nhịp cầu tre lối về nhà…
Mùa thu rơi lá vàng sân trường nắng lung linh Đường xôn xao tới trường, hàng nón trắng…
Hỡi cánh chim bay lưng trời!. Hỡi ánh mây trôi xa vời Những lúc lang thang chân trời ai có…
Lời thầy cô con mãi luôn ghi trong tim Mãi khắc ghi bao công ơn của thầy Những tháng năm…
Một bông hồng em dành tặng cô Một bài ca hát riêng tặng thầy Những món quà bé nhỏ đơn sơ…
Về lại trường xưa với bao kỷ niệm Bóng dáng cô thầy vấn vương không rời Một thời tuổi thơ…
Ngày xưa, bé mới đến trường mẹ đưa đến lớp, nước mắt như mưa, ơ hờ Dần quen, bạn thân cô…
Trường xưa ơi có nhớ tôi không Đã lâu rồi chẳng về nơi đây Cành phượng hồng năm xưa đây rồi…
Vẫn nhớ mãi những tháng năm, ngồi bên sân trường Gió đìu hiu, lá phượng rơi sao thiết tha…
Đã bao mùa thu khai trường Đã bao mùa hè chia tay Vẫn còn trẻ mãi ngôi trường ở chốn đây…
Chín một ơi !. Năm nay là cuối cấp rồi .
Sân trường vắng tênh ngày nắng qua mùa thi Chẳng tìm thấy đâu màu áo trắng hôm nào Chẳng…
Một ngày như bao ngày chờ đợi em ngang về Người ơi, muốn nói câu làm quen Nhìn áo trắng bay…
Lần đầu, cô bé soi gương Thấy hai con mắt thất thường ngó ra Thì mình, cũng giống người ta…
Cùng em bước vào đời bềnh bồng gió hát Cùng em bước vào đời bềnh bồng tóc mây Tuổi 16 trăng…