Nhạc Sĩ: Phó Đức Phương
Thời gian đã qua đi đâu thể trở lại Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ Náo nức khơi xa…
Mênh mênh mang mang Phù Vân Yên Tử Vi vi vu vu trúc lâm thiền tự Thổn thức nỗi lòng ai kẻ…
Mênh mông hồ, sương thu tan trong gió Bát ngát trăng buông , một khoảng trời Một khoảng…
Ơi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa Ơi con sông thiết tha, ấp ôm bến bờ xứ sở…
Núi hơ núi hơ thuyền hơ thuyền mây hơ mây nước hơ nước Thuyền ta ngược thuyền ta xuôi Giữa…
Con sông quê tôi nước như làn da màu hồng Ông bà tôi, cha mẹ tôi vẫn gọi dòng sông Cái Dòng…
Kìa nghe em biển xanh thì thầm.. Hàng cây nghiêng, gọi Nha Trang vào thu.
Thời gian đã qua đi đâu thể trở lại Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ Náo nức khơi xa…
Trên quê hương Quan (í) họ (i) Một làn nắng (i) cũng mang điệu dân ca Giữa mùa lúa thơm…
Bồng bềnh (ơ) bồng bềnh, Chòng chành (ơ) chòng chành Một vùng núi cao nước sâu thuyền trôi…
Phiên bản 1 – lời theo ca sĩ Trọng Tấn Theo em, theo em anh thì về thăm lại miền quê Nơi có…