Nhạc Sĩ: Thành Chân
Tuổi thơ, neo bên bờ biển chiều trôi Quần xắn ống, bắt hghêu, còng gió Con đường ngày xưa…
Nếu… Nếu mẹ không còn, ở thế gian Và nếu, nếu bữa cơm chiều Vắng tiếng mẹ gọi, con không…
Trở về nơi đây, bên mái trường xưa.. Nhìn thời gian trôi, đã bao thu rồi.
Biển khơi muôn trùng, lặng thầm đứng gác Sóng xô xạc xào ru ngàn khúc ca Gió xuyên màn đêm…
Ngày tiền anh trên cánh đồng Nhắn gửi qua mùa bảo giông Nửa mảnh trăng rơi xuống thềm…
Người chiến sĩ áo trắng là anh Tổ quốc đang trong hồi nguy nan Giặc covid đang giết đồng…
U Minh ngày ta về Nhắm mắt hít hương tràm thỏa thêu Giành một bông thả theo dòng nước đỏ…
Một chiều tàn rơi thoảng cơn gió bay rung nhẹ cánh phượng Trong cõi vô thường, tình nào ai…
Giữ bên tôi vệt nắng cuối chân trời Thuở bé còn nằm nôi mẹ thường hay kể Mẹ kể tôi nghe…