Nhạc Sĩ: thơ Phạm Văn Hóa
Tôi đã từ lâu chẳng dỗ ai Chẳng lau nước mắt bé hờn dai Dường như sắp bỏ câu xin lỗi Nay…
Thi sỹ người ta nói rất hay Nắng rơi thì gọi buổi ban ngày Trang soi tà rõ là đêm tối Nước…
Anh gởi cho em chút nắng vàng Để em hong tóc lúc chiều sang Gió đêm sương lạnh làm khô úa…
Em cho anh nợ buổi ban mai Cầu nguyện dâng lên cảm tạ Ngài Tối tăm mau qua ngày rực sáng…
Một nửa hồn tôi đã tặng nàng Nửa hồn còn lại cứ lang thang Dường như thiếu nửa phần tri kỷ…
Em biết đời em lắm trái ngang Quanh co như chẳng được ngay hàng Từ khi em mới thành thiếu…
Tôi vừa nếm thử thú đau thương Như uống từng ly rượu có đường Ngay chỗ môi em vừa mới nhấp…
Viết thư tình trên lá Để cho gió thổi bay Em từ nơi xa lạ Hiểu cho anh lòng này Cuối thu…