Nhạc Sĩ: thơ Tuệ Nga
Chàng đi vào cõi gió mưa Nàng về lẻ bóng, trăng khuya u hoài Chơi vơi… tình khúc ngậm ngùi…
Phòng tôi có hai cửa sổ Mở ra là cả rừng thông Thông xanh cao vời bát ngát Gió từ đâu đến…
Chiều qua lên Đồi Gió Bâng khuâng vạt nắng dài Bước chân trần trên cỏ Mây xanh màu áo ai…
Gọi thầm thơ, gọi trong tim Phấn hương lan ngọc ngát miền tâm linh Thuyền lênh đênh gió…
Tìm trong đáy chén lòng gương Thấy chăng vài mảnh tang thương não nùng Nẻo nào dẫn đến vô…
Một cõi trời riêng ta với ta Hoa tiên vừa thảo mực chưa nhòa Em ơi, chớm gió mùa Thu đấy Có…
Sầu ai có phải sầu mình Lạc loài mấy vận hành trình vào thơ Làm thơ lại nhớ Nguyễn Du Trăm…
Chiều nghiêng lá ngủ ven đồi Em nghiêng tà mộng cửa trời khói sương Chuông khuya thức đóa…
Còn tôi với khối sầu dài Là tôi hệ lụy là người đa đoan Ốc trong hải đảo lặng câm Tôi trong…
Em về gọi nắng sau hè Lâu rồi nắng cũng chẳng về với em Con chim làm tổ vườn bên Cũng bay…