Nhạc Sĩ: Hà Chương
Buổi sáng thức dậy tiếng chim bên thềm Dịu dàng trong gió cỏ hoa hương êm Ngoài phố nắng về…
Ta mang trong tim niềm tin chói sáng dù đời còn lắm nhọc nhằn Có lúc ta thấy ngày mới tối…
Đêm nay em lại say say để quên đắng cay phận mình Tuổi thơ lắm truân chuyên mái tôn mục nát…
Tôi không sinh ra trên đất Quảng quê cha Lại sống bôn ba nơi xứ lạ quê người Dòng máu Quảng…
Theo câu ca xưa đưa anh về Quảng Ngãi Nghe sông Trà Khúc sóng vỗ dạt dào Hôm nay anh đi…
Thế là con đã ra đi Núi sông Quảng Trị còn ghi tháng ngày Dòng sông nớ ngọn núi ni Con xin…