Nhạc Sĩ: Hà Minh Hải
Theo em, tôi nợ mấy mùa xuân Theo em tôi nợ mấy thu đông tàn Theo em tôi nợ chốn nhân gian…
Chiều về mưa đầu ngõ Xanh xao ngày tháng nơi này Đã bao năm Mơ hồ màu áo thu phai Mơ hồ…
Chị cũng từng yêu anh ấy như em Chỉ khác một điều chị là người đến trước em thôi Khóc làm…
Em về nhẹ bước áo bay Lòng anh cứ ngỡ nắng hoa rơi đầy Rụng xuống những giấc mơ xa Còn nghe…
Em trở về thành phố cũ mưa bay Hàng cây khô đứng im lìm im ngũ Đường dài thật dài dẫu mưa…
Mai tôi về hàng cây khô trụi lá Phố vắng lưa thưa nghe buồn thân lữ thứ Quán nhớ mưa xa…