Nhạc Sĩ: Hùng M Nguyễn
Người đã thế ta còn chi tiếc nữa Tình còn chi mà ta phải cuồng điên Ta giận ta, không thể…
Hôm nay, ngày lễ mẹ Từ viễn xứ xa xôi Con đây, hướng về mẹ Người mẹ hiền dấu yêu.. Bên kia…
Hồn tháp Chạp, cuối đời khua tiếng gậy Em từ tâm, có đủ lượng bao dung Này tháng 9, mùa thu…
Em đi, xuống phố, mềm lưng áo Anh vẫn một đời bước thấp bước cao Bước tha hương, lận đận…
Theo em xuống phố ngày xưa Thơ ngây áo lụa gió đùa tóc bay Anh đi giữa phố đông người Bước…
Hôm em bằng cả trái tim Bằng đôi môi ấm giữa triền miên thương Hôm em khói lạnh đêm sương…
Ngày nào quen nhau mà nay u buồn Ngày nào yêu nhau mà nay dỗi hờn Em còn đó không, những…
Vì em tôi đã làm Sa Di Xuống tóc theo em khép cửa đời Vì em tôi biến thành Sơn Tự Thiền…
Em ngồi đan… chiếc áo len xanh Hẹn gió thu về… gửi tặng anh Rồi bỏ đó… em vào thiên cổ Anh…
Chở em đi học mưa chiều Tóc hai đứa rũ đôi điều xót xa Mưa thánh thót mưa ngân nga Cóng tôi…
Em đứng lẩn bên góc hè phố vắng Như loài hoa hoang dại trong rừng sâu Màu da tơ bóng tối…
Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông Một người chín nhớ mười mong một người Nhà em có một giàn trầu…
Gõ vào hạt mưa chừng đầu mùa hạ Trưa chia tay lạ lắm tuổi học trò Hàng phượng thắm thả đôi…
Sáng sáng ta chờ em Như rừng tràm đợi gió Sáng sáng ta chờ em Như sao mai cuối lộ Sáng sáng…
Nay, mưa mờ trên phố Sông buồn, nước ngược dòng sông Vây quanh, mùa thu tĩnh lặng Vàng rơi…
Em ở đó, xin em đừng thay đổi Mai tôi về, còn biết lối tìm em Giờ còn chi, trên những lối…
Những ngón tay có đưa đến bàn tay Những mùa thu có đến gió heo may Hay ngày mai là bốn bề…
Nhón chân, khẽ bước xôn xao Hồn say lộng gió, vướng vào biển dâu Nhón chân, khẽ bước đâu…