Nhạc Sĩ: Nguyễn Hữu Duyên
Ta quên trút nhớ đưa mùa cũ Gom hắt hiu chiều lá rụng Am] êm Trách mây xua nắng khung trời…
Bíu vai em khẽ thì thầm Anh đi có nhớ dòng sông quê mình Lạ chưa lạ chưa cô bé Đám Đình…
Hà Nội ơi bao năm dài cách biệt Còn trong ta bao nhung nhớ ngày xưa Vẫn nguyên vẹn chuyện…
Có những chiều hố vắng Ai đã từng đợi ai Nắng phai phai màu nắng Nắng rơi giọt ngắn dài Ai…
Chợ vãn chợ không còn bán rượu Ta say nằm tựa nắng chiều nghiêng Mây cũng la đà gió dìu…
Ca sĩ: Tố Mai | 👁 1,5K lượt xem
Ap sa ra vỗ cánh thời gian Chân trần hoan ca trên cỏ Tháp trầm mặc tà huy chín đỏ Ngực vun…
Thiên đường ấy ta từng dìu nhau đến Lâu đài nguy nga dựng mép sóng cồn Rung mặt biển tiếng…
Dạ yến ven đường rơi trên tóc em Vụng về thương ngày trở mùa đông bắc Mưa bụi bay bay ngả…
Duyên tụ Cây Bông lòng xòe mở Màu nào phồn thắm dáng em đây Bởi lúc quen nhau không biết…
Em khẽ nói chúng mình đã già Vầng trăng cũng già chỉ chị Hằng là trẻ Chỉ ký ức chạm mùa rất…
Đêm cuối năm anh người đàn ông duy nhất đến thăm Đêm ba mươi tối đen như mực Em người bà…
Phố biển chiều lạnh lắm phải không anh Mưa giăng mắc sóng gào đau lòng biển Vắng em rồi…
Ca sĩ: Tố Mai | 👁 1,6K lượt xem
Ngàn năm một dải hao mòn Mẹ còn đi nhặt xương con đôi miền Đất này gấm vóc bưng biền Lời…