Nhạc Sĩ: Phong Trần Khách
Rời hoa tuyến bước chinh nhân về giữa đoàn hùng binh Vài nhúm phong sương khoác chinh y màu…
Một thoáng yêu đương ngọt ngào em gửi vào tiếng ca Ngày đó đôi tim dại khờ bao mộng đẹp…
Qua hết cơn mê dài trở về tay không Công danh phù hư thân cát bụi xoay vần Ngựa hoang cuốn…
Mình ba đứa phiêu du sông hồ ba cánh chim xanh bạt gió Đời đen trắng nếm gai từ lâu rồi đau…
Ly đắng hơi men sầu chào em tương lai tuổi trẻ Trang sách chưa phai màu bụi đời vai áo…
Thành đô ơi ta về đây rồi ta đã về đây rồi Hoa đèn giăng mắt đỏ con ngươi Phố đêm phố đông…
Đâu có phụ tình anh Nhỏ ơi đâu có phụ tình anh Rạng sáng nhỏ đi áo hoa tím nét xuân thì Màu…
Thắng thua đồng tiền mà thôi em ơi thắng thua đồng tiền Đồng tiền không dao cớ sao mình đau…
Giọt mồ hôi tóc mai lăn trên má hao gầy Bàn tay sần gân guốc mình tảo tần chợ trưa Nhớ hồi…