Nhạc Sĩ: thơ Nguyên Hùng
Thế nào em cũng yêu tôi Sau cơn mộng dữ giấc đời u mê Thế nào em cũng quay về Nhân duyên…
Ta trót dại để hồn ta mở cửa Nắng len vào làm rụng nửa mùa đông Nửa đông kia với mây hồng…
Nhát thở sắc ôi nhát đời cuồng Ngửa buồng tim hứng từng cơn hận thù Máu lành chỉ dịu vết…
Mỗi lần hoa phượng nở lại nhớ ngày chia tay Lớp chúng mình năm ấy bao kỷ niệm đong đầy Về…
Tuổi thơ anh trên sóng, nên xây hoài biển xanh Biển đưa ngàn cánh võng, ru bồng bềnh, bồng…
Lời hẹn cùng ai về lại bến sông quê Dòng sông xanh vẫn dạt dào mong nhớ Sóng sông quê ngân…
Sao anh không về bến sông quê về lại bến xưa thương câu hò xứ sở Sao anh không về lại bến…