Nhạc Sĩ: thơ Thi Hạnh
Có một mảnh tình riêng rơi xuống thềm năm cũ Ta ngỡ gió khuya rơi khi trăng ngà say ngủ Ta…
Người đừng về góc phố ấy tìm em Người đừng về góc phố ấy từng đêm Người đừng về vì em không…
Anh về anh nhớ sóng mắt em ngời sáng long lanh thương biết mấy chứ cho vừa Gió với nắng cứ…
1 Muốn trả nợ người bằng một bài thơ Nhưng con chữ cứ giả lơ làm biếng Nợ trả chưa xong nên…
Em, con nước dâng trào vội vã Đổ vào lòng biển cả đại dương anh Làm sao mơ ước thiên…
Ca sĩ: Kyra | 👁 1,4K lượt xem
Ta cứ đi hoài đi mãi Ta, vẫn thấy ta một mình Biển đời bỗng dưng xa lạ Ta con thuyền một…
Cơn mưa này hay là cơn mưa cuối Xin đừng làm lệ tưới hồn em Ôi mộng đầu hay là mộng cuối…
Em chiếc bóng bên đời thầm lặng Đi bên anh những tháng cùng ngày Ánh mặt trời len qua kẻ…
Tôi nhốt tôi vào khoảng trống thời gian Để nghe gió bàng hoàng lay động Nhốt tôi vào vực…
Em đi trong nắng thu Thấy rừng phong trụi lá Một chút gì phù du Đến và đi vội vã Mùa xuân…
Tuyết rơi một mùa đông trắng Chơi vơi từng hạt âm thầm Êm đềm trong quảng hư không Lành…
Em về ngang gác vắng Thấy anh bâng quơ cười Dường như anh đang nếm Một vài cánh thơ rơi?…
Bất chợt trên môi em Một chút tình vừa hé Bất chợt trên vai em Từng sợi nắng vuốt ve 2…
Buồn con nước xoáy buồn đấu ra khơi Buồn như đêm ấy mưa rớt bên đời 2.. Buồn anh bối rối…
Có những con đường mình đã đi qua Cho đến nay chỉ còn là kỷ niệm Nhặt chiếc lá rơi nghe…
Xuân đến bên thềm anh có hay ?. Có nghe hơi ấm phủ bàn tay Có nghe trong gió lời réo rắt Và…