Rưng rưng lệ ướt mi chênh vênh một lối đi Lang thang ngày tháng xuân thì Đi đâu tìm kiếm…
Ngày mai rồi mình cũng già Không thể nào níu lại nữa Ngày xưa như mới hôm qua Một cánh hoa…
Ngày mưa âm thầm tôi muốn nằm Một mình buồn ôm trong chăn thời gian Ngày mưa cho ta thêm…
Trời thương cho em dáng mơ Xuân mộng.. Để cho em đi tô hồng cuộc sống .
Một lần nào cho tôi gặp lại em Đôi môi đó đêm nào còn nồng Một lần nào cho tôi gặp lại em…
Ngày xưa ta đã yêu nhau bên bờ sen vắng dãi dầu ân ái Những đêm hè cũ gối chăn, cuộc tình…
Trong tên em đã có tên anh từ đầu Thuở Mẹ sinh, em đã có anh thẳm sâu Trong bao lâu son sắt…
Anh đi rồi còn ai vuốt tóc Lời tình thơ sách vở học trò Đêm xuống rồi em buồn không hở Trời…
Nhìn lại đời tuổi thơ đã theo thời gian vô tình Rồi khôn lớn trong vòng xoáy số phận Thành…
Làm sao ta có bình an trên đời.. Cùng nhau ta hãy tìm đứng ở cuối.
Ai có hỏi xin đời hãy nói Mối tình đầu là hạt giống trăm năm Hạt giống tình rơi trên đất…
Chúng tôi có hai mươi năm làm tuổi trẻ Chưa bao giờ hưởng trọn một ngày vui Khi lớn lên quê…