Sống trong đời sống cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không?. Để gió cuốn đi, để gió…
Đại bác đêm đêm dội về thành phố Người phu quét đường dừng chổi đứng nghe Đại bác qua đây…
Ta cùng lên đường, đi xây lại Việt Nam Bàn chân ta đi mau đi sâu vô tới rừng cao Vác những…
Đàn bò vào thành phố, đêm buồn vắng buồn hơn Đàn bò vào thành phố, không còn ai hỏi thăm…
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao Nghe lá thu mưa reo mòn…
Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo Mùa xanh lá, loài sâu ngủ quên trong tóc chiều…
Dã tràng se cát biển Đông Dã tràng, dã tràng, dã tràng se cát biển đông Dã tràng, dã tràng…
Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói Bây giờ anh vui, hai bàn…
Nhật nguyệt í a trên cao ta ngồi ối a dưới thấp Một dòng í a trong veo sao lòng ối a còn…
Cúi xuống cho máu ngược dòng cho nước sông cạn nguồn Cho cây khô trên cành trút lá bơ vơ…
Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời Tay măng trôi trên…
Mặt trời mặt trời đã lên Một ngày, một ngày đã qua rồi Từng vùng, từng vùng lá xanh Rộn…