Bạn lặng lẽ như đã từng lặng lẽ Không ồn ào khoe mẽ một điều gì Bạn thương người theo trái…
Gió biển thở dài qua hòn Trống Mái ngủ say Ánh chiều nghiêng loang như ly rượu đắng trong…
Ngày em khóc, anh say chẳng biết gì Chìm trong men cay, quên mất xuân thì Một người yêu…
Chiều lang thang trên phố vắng Tìm đâu bóng dáng năm nào Từng hàng cây vẫn đứng im Mà người…
Hình như tối qua Ai mang cho em chiếc áo dài hồng như cánh sen Em soi gương trông rất dịu…
Sáng nay trước nhà, cha đang pha trà Thương mẹ tuổi già, cặm cụi nhóm bếp Mới đây thôi mà…
Chẳng mang hương sắc Hay đài trang gấm nhung quyền quý Cũng chẳng kiêu sa Chỉ là những thứ…
Sáng tác: La Công | 👁 3,1K lượt xem
Cao nguyên ơi những ngọn lửa hồng Bập bùng nối nhịp vòng xoang Cho đại ngàn đêm nay thắp…
Ngày em mặc váy trắng là ngày anh đứng giữa trời mưa Tay em cầm hoa cưới mà sao tay anh…
Nuôi tóc dài em thắt bím làm duyên Trong nắng chiều hương tóc mềm thoảng bay Bên nhau cùng…
Anh sẽ chờ em, cùng xem tuyết trắng Anh sẽ chờ em, cùng ngắm sao rơi Mưa bão tơi bời, tay…
Anh về lại lối cũ, tháng năm hằn lên vai Ngón tay chạm khói thuốc, nhòe đi cả ngày dài Phố…