Các bài hát do ca sĩ Diễm Liên thể hiện
Anh nhớ chăng?. Anh nhớ chăng khi ngày xưa yêu nhau?
Ngày ta quen nhau Em hay ra chợ Tìm mua hoa hồng đẹp nhất Ngày ta yêu thương Đưa nhau ra…
Trong tình yêu ngang trái Thế nhưng tại sao tim ta yêu hoài Mang suy tư tâm hồn Ngày đêm…
Ngày mai chị đi lấy chồng Không lời thở than cầu xin Ngày mai chị theo bước người Xa rời…
Sáng tác: Various | 👁 1,6K lượt xem
Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù Anh yêu em, yêu em cho đến ngàn thu Trái tim ngục tù…
Khi đêm đã quên lời Đời lặng lẽ ôm con trăng lẻ loi Khi yêu đã đi rồi Tình gọi nắng phơi…
30 năm về lại Tóc xanh đã bạc rồi Vàng xưa làm phố lạ Tim đau một lời thôi.. 30 năm về lại…
Xót xa môi ai cười, lời nào đưa tiễn giấc mơ yêu Mắt nâu thôi yêu kiều, giọt buồn đang ngấn…
Sợ phải thương một người Sợ trái tim tơi bời Sợ những câu lã lơi Tháng năm lặng trôi trên…
Ai cho em môi nồng ướt bờ mi Ta xanh xao bên đau thương cuộc tình Ai cho em yêu kiều nét…
Rồi một hôm chợt nghe lặng im phố vắng tênh Giật mình tôi nào hay mùa xuân đã bước qua Rồi…
Rộn ràng bướm hoa Ngàn tia nắng lấp lánh hạt sương Xuân đến ríu rít chim ca Muôn hoa thắm…
Trời phương ấy em đắm chìm trong buốt giá Anh bồi hồi hong chút nắng gửi cho em Mùa đông…
Và tháng tám dòng sông về rất lạ Mùa thu tôi em thả tóc đi qua Rụng xuống mãi, để lòng tôi…
Sài Gòn đang quấn khăn tang Cho nỗi đau cơn lốc dịch bàng hoàng Chuông giáo đường lặng câm…
Kìa nhìn xem thằng bé đùa chơi cùng chiếc bóng bay Nắm trong tay loay hoay sao bong bóng…
Tôi không có gì mang về bên kia thế giới Vì khi tôi tới có chăng tiếng khóc nằm nôi Tôi có…
Vẫn theo mãi bên trời Chiều Hạ vàng rực rỡ Vẫn chìm trong hơi thở Nét thơ buồn khôn nguôi…
Trăng mùa Thu buồn bã Rơi đắm trên giòng chưa?. Sao mù sương vội vã Tuôn trắng con đường…
Sáng tác: Trúc Hồ | 👁 2,5K lượt xem
Từ khi tôi chào đời bập bẹ hai tiếng Việt Nam Yêu quê hương qua từng trang sách Hùng Vương…
Nhìn về quê hương từng vết thương ngày cũ chưa mờ Nhìn về quê hương nơi vấn vương bao niềm…
Ngày lạc bước phiêu du, tôi theo cơn giông, qua khung trời rộng Đời lặng lẽ trôi qua, cơn…
Xót thương trong tình bẽ bàng Một lần yêu yêu người chất ngất thương đau Trái tim sao đành…
Mừng đón Chúa xuân về khắp nơi Ngàn tiếng ca vang bốn phương trời Ngàn hoa hé môi tươi cười…
Hãy hỏi chúa đi rồi em sẽ hay Tôi buồn như phố cũ như tay Bàn chân từng ngón ngưng không…
Tôi đi giữa dòng đời một khung trời xanh biếc Giọt buồn nào lắng đọng rơi xuống đáy hồn tôi…
Sáng tác: Tâm Anh | 👁 3,4K lượt xem
Có lánh mặt nhau, để môi nặng sầu Đếm nốt ngày xưa còn mãi trong tim Thương nhớ nhau làm…
Dòng sông không mang con thuyền Nên đành muôn đời đứng đợi Để trông bên kia đáy bờ Để bên…
Mùa hè bâng khuâng, bâng quơ nỗi nhớ Những chiếc lá non vương trên cành cây khô Mùa hè bâng…
Cho em hỏi mùa xuân có về nơi đây Cho em hỏi mùa hạ nắng có trên cây Thu mang đi những cành…