Nhạc Sĩ: Dân ca Nam Bộ
Tết con ngựa giàu ngang Chúc cô cậu giàu sang Tiền vô ngõ trước lấp hết cái nhà sau Xi men…
Úp lá khoai 12 chong chóng Đứa bận áo trắng, đứa bận áo đen Đứa xách lồng đèn, đứa cầm ống…
Năm canh dài thương nhớ ai Ngủ không yên ngủ không yên Suốt đêm trường triền miên 2.. Ai…
Đêm qua mơ thấy anh đang chèo xuồng qua sông Thăm em qua cầu tre lắc lẻo đường đê gập ghềnh…
Thôi nếu như, chẳng phải duyên nợ mai sau Đừng để sầu cho nhau , mà cả đời thương đau Gây…
Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ Năm canh chày năm canh chày Thức đủ vừa năm hỡi chàng chàng ơi…
Hai tay bưng dĩa í a bánh bò.. Giấu cha, giấu mẹ chân đi khé né ôi trời sợ té lén đem cho…
Kêu cái mà quạ kêu, kêu cái mà quạ kêu Quạ kêu nam đáo, tắc đáo nữ phòng Người dưng khác…
Đố ai đếm được cái cảnh ngang trái trên đời Giữa nơi là nơi hiu hắt, sự đời khéo sắp thay…
Mùa xuân nắng ấm rộn ràng tiếng ca Cùng nắng xuân đã về khắp nẻo, í a mừng xuân Đào thắm…
Chào mùa xuân sang cất lên ngàn lời ca vang Nắng xuân tươi ngàn hoa thắm màu Mừng non sông…
Ca sĩ: Tốp ca | 👁 4,8K lượt xem
Bắc kim thang cà lang bí rợ Cột qua kèo là kèo qua cột Chú bán dầu qua cầu mà té Chú bán…
Khớp con ngựa ngựa ô, hớp con ngựa ngựa
Trèo lên cây khế mà rung Khế rụng đùng đùng không biết khế ai Khế này là khế ông Cai Khế…
Gió lên rồi căng buồm cho khoái Gác chèo lên ta nướng khô khoai, hò ơi!. Nhậu cho tiêu hết…
Đố ai đếm được cái cảnh ngang trái trên đời Giữa nơi là nơi hiu hắt, sự đời khéo sắp thay…
Áo anh năm nút chạm rồng quà rượn ơi qua tu hỡi chạm rồng Đứng xa xa con phụng ôi chàng ôi…
Phiên bản do Nhất sinh trình bày: Intro: --- Năm cô đi cấy đồng xa, có cô mà cấy giỏi a ý a…