Nhạc Sĩ: Hoàng Hiệp
Thoáng như đâu đây, giọt nắng xa chân mây Theo bóng em, theo bước đi nhẹ nhàng Mới như hôm…
Khi anh nhìn em mùa xuân bừng dậy Khi anh nhìn em nắng bỗng tràn đầy Khi anh nhìn em thời…
Nơi anh gặp em có hoa vàng rực rỡ Có khung trời mộng mơ Biển xanh bao la triền miên sóng vỗ…
Khi gió đồng ngát hương, rợp trời chim én lượn Cây nẩy đầy chồi xanh, mây trắng bay yên…
Khi chia tay anh dạo trên bến cảng Biển một bên và em một bên Biển ồn ào, em lại dịu êm Anh…
Trên đường ta đi đánh giặc dù về nam hay ta lên bắc Ở đâu cũng gặp những ngọn đèn dầu chong…
Con về thăm con về thăm bên tượng đài của mẹ Dáng thanh cao thanh thoát một niềm tin Bầu…
Như là nghìn gian khổ Chưa hề đi qua anh Như là cuộc chiến tranh Anh chưa từng tham dự Em…
Không có kính không phải vì xe không có kính Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi Không có kính…
Anh đến quê em đất biển Cà Mau Có thấy xanh tươi đước rừng bát ngát Dòng sông Tam Giang…
Ngày xưa em như chiếc bóng Chiếc bóng bên anh thầm lặng Từ lâu em tan thành tia nắng Gió…
Anh đến quê em đất biển Cà Mau Có thấy xanh tươi đước rừng bát ngát Dòng sông Tam Giang…
Bên ven bờ Hiền Lương, chiều nay ra đứng trông về Mắt đượm tình quê, mắt đượm tình quê Xa…
Dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội Hà Nội của ta, Thủ đô yêu dấu Một thời đạn…
Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi Bao năm…
Mẹ đào hầm, mẹ đào hầm từ lúc tóc còn xanh Nay mẹ đã phơ phơ đầu bạc Mẹ vẫn đào hầm mẹ vẫn…
Con ở Miền Nam ra thăm lăng Bác Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát Ơi hàng tre xanh xanh…
Ca sĩ: Mỹ Tâm | 👁 709 lượt xem
Năm tháng đội mưa rừng Ngày đêm vùi sương núi Em vẫn chờ vẫn đợi Vẫn đợi anh về Em vẫn đợi…
Chúng tôi ngồi kề vai bên nhau, trăng trôi trên đầu súng Ánh lửa hồng bừng soi đêm thâu…
Như bao cô gái ở trên non Cô gái Sông Ba đầu búi tóc thon Tay vót chông miệng hát không…
Gặp em trên cao lộng gió Rừng Trường Sơn ào ào lá đỏ Em đứng đứng ở bên đường Như quê hương…
Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn Hai đứa ở hai đầu xa thẳm Đường ra trận mùa này đẹp lắm…