Nhạc Sĩ: Nguyễn Tất Vịnh
Đời ta lắm trôi nổi thay!. Chợt dưng vời xa phố ơi, giã từ đèn hoa sắc phô cho đời Nhà ai…
Em đứng bên đường mắt nhìn chờ đợi Anh vẫy tay chào rồi anh bước đi Không biết trong anh…
Tôi đã sống cạnh giàn tigon ấy Suốt tuổi thơ cùng có mẹ kề bên Hoa rực rỡ khi nắng mới vừa…
Nằm đây nghe lá thu xào xạc Thoảng ẩm hơi sương một sớm mai Bao nhiêu lá chết phơi màu bạc…
Còn đây những tháng năm xưa Gót son nho nhỏ ước mơ thuở nào Đường về ruỗi bóng trăng sao…
Hãy giữ mãi chút tình mong manh ấy Khi quay về nắng vỡ nhẹ trên vai Con đường cũ ngày mai…
Chiếc lá lao xao gió xạc xào Con chim nhảy nhót động cành lau Rừng cây hoang vắng lòng hiu…
Chiều bay qua dòng sông nhỏ Dập dìu một bầy nắng rơi Dòng sông như làn mây lụa Trải dài óng…
Tình nhung nhớ ngất ngây Rượu nồng vơi lại đầy Đêm dài ta quay quắt Mà em nào có hay?. Tình…
Dặm xa để biết đường dài Giao duyên để rõ là ai chân tình Hỏi rằng trong kiếp phù sinh Bao…
Em đi như hạt sương rơi Buồn tôi ở lại chơi vơi nỗi sầu Tháng ngày khoắc khoải niềm đau…
À ơi tiếng vọng à ơi Vi vu nhạc gió vàng rơi hàng hàng Thu này ta đến tìm nàng Những mong…
Mình cho nhau đắm say êm đềm làm sao quên bóng dáng em hiền Tình mênh mông có anh ngập…
Chiều nay mưa nơi đồi núi hạt mưa giăng giăng mù lối Chợt nhớ em tôi ngày xưa bây giờ em có…
Sáng tôi đứng lặng ngó lòng gương Vuốt tóc hình như tóc đẫm sương Vuốt mặt hình như là nước…
Hãy yêu ta với trái tim nồng cháy Khơi ngọn lửa tình tắt lịm từ lâu Để những đêm đông không…
Quê hương đó hỡi em xa trong lâu rồi ta ngẩn ngơ nào biết còn lúc về Tâm tư lên chơi vơi…
Em vụng dại nên để tình đi mất Anh bây giờ không biết ở nơi đâu Hơn mười năm ta không hề…
Ai đi có nhớ bến Thu Giang Tôi nhớ trên sông áo lụa vàng Thôn nữ dập dìu qua sóng nước Mái…
Đêm khuya thanh vắng cảnh sân chùa Lả tả đề rơi theo gió đưa Lòng nghĩ miên man giờ hội ngộ…
Người ở đầu non ta cuối non Ước mơ hội ngộ buổi trăng tròn Nợ duyên còn nặng tình vương vấn…
Người đã đi rồi tôi mãi không quên Người đã đi rồi nỗi khát khao lên Trời mênh mông buồn…
Chập chờn sàn gỗ chiếc nón quai thao Một giải lụa đào phất phơ theo gió Tươi như hoa nở mùa…
Mỗi lần trông thấy là mỗi lần thương biết mấy Em ở bên ấy mà em chẳng hay Anh nhắn theo mây…
Tôi yêu em trong ánh mắt nhìn Tôi yêu em một nhớ nhung hiền Ôi long lanh những phút êm đềm…
Bến Tre mưa nắng hai mùa Xuôi Vàm Ba Lạc gió lùa nước trong Sông dài cuồn cuộn mênh mông…
Ta nhịp bước lên đường Ta đi khắp muôn phương Bao chân trời rộng mở Để tình ai vấn vương Ta…
Em ngẩn ngơ thức hoài không ngủ Tiếng mưa nào róc rách đêm thâu Đời cứ mãi trầm luân cư ngụ…
Này anh hỡi!. giờ xa cách rồi Còn đâu nữa, hai ngả đôi nơi Chiều nắng đây chỉ mình tôi Đứng…
Tình gian dối còn gì để nói?. Đưa em về lần này là lần cuối Những ân tình héo lạnh rồi Đời…