Nhạc Sĩ: Thiên Tuế
Xa bao năm trở về trường xưa Hàng phượng vỹ sân trường bao mùa lá rụng Thương nhớ ai đêm…
Đà Lạt chiều buông mây trôi lững lờ Phố núi bây giờ vắng bóng người xưa Đà Lạt chiều buông…
Em đâu rồi mà hương tóc vẫn còn đây Làn gió thoáng bay ngang lòng thương nhớ Đã chín trong…
Ca sĩ: Lan Vy | 👁 1,5K lượt xem
Ngày ấy đã trao nhau nụ hôn thiết tha Ngọn gió ru mơn man hương tóc còn quyện say Tưởng…
Dẫu tháng năm tóc pha màu sương gió Trái tim hồng vẫn rực sáng niềm tin Dù cuộc đời còn bao…
Trăng nghiêng bóng ngã lưng trên vầng mây Gió thì thầm gọi tên em từng ngày Đêm thao thức…
Dân tộc ta kiên cường bất khuất Khó khăn nào cũng sẽ vượt qua Với tấm lòng thủy chung nhân…
Măng Đen em về phiên chợ sáng nay Theo bước heo may mưa gầy lên phiến lá Thông reo trên mái…
Giữa mênh mông em tìm trong nỗi nhớ Dù xa nhau tình chẳng thể nhạt phai Như trăng sáng soi…
Hà Nội trong giấc mơ tôi thời niên thiếu Vùng đất Thăng Long địa linh nhân kiệt Quảng…
Ngày anh đến sưởi ấm đêm đông Tia nắng hồng bừng sáng vườn yêu Xua đêm tối lạnh lùng giá…
Bài ca nào em hát cho riêng anh Câu hát chiều nay lang thang trên đồi cỏ Anh đâu rồi chỉ…
Đường ta đi nay còn in dấu quân hành Hòa cùng niềm vui vang bài ca thống nhất Hãy tiếp bước…
Thời gian sao cứ mãi trôi mau Để lại trong tôi bao nỗi nhớ Và ngày tháng cứ mãi trôi mau…
Em muốn mãi là bờ, cho thuyền anh bến đỗ Em muốn là hoa cỏ điểm tô thuyền sắc hương Đêm có…
Hoàng hôn đến bầu trời xanh biêng biếc Nước lăn tăn ôm ấp những con thuyền Sông vẫn chảy…
Ai về Lạc Thủy quê tôi Nhớ thăm dòng nước sông Bôi quê mình Non cao sơn thủy hữu tình Bức…
Điệp trùng núi đồi đèo dốc quanh co Mây ngàn Sơn Tây lơ lững chân đồi Dừng chân đỉnh đèo…
Có một thời buổi sáng ta đến trường cõi lòng luôn chấp chới Các em ta tuổi hồng phơi phới…
Những mùa thu đi qua Người nhớ người ngơ ngác Nỗi nhớ trôi sông dài Tóc xanh giờ điểm bạc…
Tháng Ba về hoa gạo khoe sắc đỏ Bầu trời xanh nâng cánh ước mơ xanh Ôi rực rỡ tuổi thanh…
Xin một chút bình yên Cho quên đi muộn phiền Vơi dòng lệ cay đắng Chôn vùi từng nỗi đau…
Tuổi mười tám xa xưa rồi em nhỉ Nhìn phượng rơi rưng rức nhớ thương ai Gió khẽ thì thầm bên…
Em bây giờ như mùa thu xuống phố Nẻo đường hoang lạnh buốt gió heo may Ngày trở lại anh tìm…
Tiếp nối trang vàng truyền thống vẻ vang Tuổi trẻ hôm nay chúng ta sẵn sàng Chung tin gìn…
Ngồi nhìn chiếc lá rơi Vấn vương khi rời xa cành Trời hôm nay đổ mưa Có ai đưa em về chưa…
Về Chơn Thành qua cánh rừng cao su Ngút ngát hàng cây xanh xa tít chân trời Quanh gốc tuôn…
Từ trường Nam Đàn – Mộ Đức năm xưa Thế hệ hôm nay chúng ta đang kế thừa Truyền thống vinh…
Nắng đông lên đầu ngọn thác Sa Van ngút ngát rừng keo Ngại ngần chi dòng thác đổ Hỡi em má…
Sài Gòn chiều không em Phố quen bỗng xa lạ Nhìn dòng người đi qua Mãi tìm em ngơ ngác Bóng…