Nhạc Sĩ: thơ Cẩm Vân
Tôi có yêu em tôi có yêu em cũng đâu gì lạ Ai sẽ không yêu ai sẽ không yêu mắt buồn ngẩn…
Mây xám có về mưa chốn cũ Đừng làm ướt quá những hàng cây Để lá trên cành không ủ rũ Làm…
Em như mây trời mây bốn hướng Vây khốn hồn tôi rối ngõ về Em để bẫy tình chân bước vướng…
Trời sinh ra tôi Trót làm nhạc sĩ Gặp em giữa đời Rơi vào mộng mị.. Trời sinh em ra Cho em…
Em con chim lạ Cứ bay hoài bay cao Dù đông xuân thu hạ Dù nắng rát mưa sa.. Anh như cây cổ…
Em hãy yêu người đã yêu em Vội đi chiều xuống nắng qua thềm Vội đi đời vẫn còn tươi thắm…
Có một chàng nhạc sĩ Lang thang bên rừng thông Cùng cây đàn cũ kỹ Hát giữa trời mênh mông…
Vời vợi tình ơi, nỗi nhớ chưa phai Nhớ thương tối vui nhanh, nhớ ngày ngủ muộn Những lúc…
Có ngọn gió lùa gió lùa đùa vai tóc rối Mang hương bốn mùa bốn mùa thơm tóc em xưa Có vệt…
Đỏ úa vàng phai lá đổi màu Thu về nhắc mãi một niềm đau Bốn mươi năm thoáng đời như gió Khi…
Tôi có yêu em cũng đâu gì lạ Ai sẽ không yêu mắt ngẩn ngơ buồn Thanh mảnh thân gầy hương…