Nhạc Sĩ: thơ Duy Phạm
Em đi trường học, ta đi trường đời Em dời gót ngọc, ta rời cuộc chơi Em đi điệu đàng, sang…
Ca sĩ: Tố Mai | 👁 4,0K lượt xem
Gom chiều đem se thành sợi Khâu buồn vạt nắng sờn vai Chờ nhau mùa xa vời vợi Em phơi bóng…
Đêm cuối năm anh người đàn ông duy nhất đến thăm Đêm ba mươi tối đen như mực Em người bà…
Lời 1 Tôi chỉ là tôi lặng thinh đời chỉ là chiếc lá đợi mùa rơi chắt lệ vắt trên chiều đông…
Ca sĩ: Tố Mai | 👁 1,1K lượt xem
Ru con trong vòng tay ấm Cho con say giấc ngủ nồng Ru con xưa giờ đã thấm Lời ru mẹ đắp đêm…
Người ơi !. Thu đã vàng rồi Mưa ngâu ngớt hạt trên côi cút chờ Đợi gì thương nhớ ơ… hờ……
Chiều Thu giọt nắng se xua Óng trên là lụa bốn mùa tự nhiên Sớm mai trải sắc vàng hiền Nắng…
Ngày đến giọt Cà phê Lặng lờ nơi đáy cốc Đêm cô đọng nhỡn nhơ Câu kinh mùa thương không Mắt…
Giữa dòng đời nông nổi Nỗi buồn giấu vào đâu có bao giờ em gọi tên người đã … chìm sâu?…
LỤC BÁT CHỊ TÔI Đời chị liền với gánh sen Chợ xa buổi sớm, chợ quen buổi chiều.. Năm qua…
Ca sĩ: Lệ Hoa | 👁 974 lượt xem
Một mai có về chốn cũ Đừng hỏi ngày xưa nay đâu rồi Giờ ta mười phương di trú Tình buồn mùa…
Ca sĩ: Tố Mai | 👁 2,7K lượt xem
Cà phê sáng giọt nào rơi đọng đáy ly Giọt nào vương vãi sân si ra ngoài Đen hin lăng kính…
Mẹ ngồi vẽ lại núi non Hình hài con lúc còn tuổi đôi mươi Mẹ đi chắp vá nụ cười Mười ngày…
Em về con phố nhỏ Đêm ngoại ô đèn vàng Thức niềm riêng mờ tỏ Sương phủ nhòa thiên nhan.. Em…
Em hái nụ tầm xuân Thả lưng chừng giấc mộng Biếc lưng trời ảo vọng Loang tím chiều bâng…
Đừng tìm em nữa giữa người đông Ai đưa con sáo sang sông Ai?. Ai nhốt sáo trong lồng Đừng…
Em còn nhớ mùa đông?. Tháng năm xa, mộng dệt tình hồng Nắng hanh vàng chiều con sóng…
Thương dáng ai về nơi ngõ tối, gầy vai mờ lối bóng trăng chơi Thương dáng ai chừng như đã…