Nhạc Sĩ: thơ Ngô Huy Khánh Trân
Em là đóa hoa, nhỏ thôi, trong khu vườn rộng Khuất mình sau khóm lá, mơ nhìn khoảng trời…
Khi ta đôi mươi nhịp sống trôi nhanh Khi ta đôi mươi mình đẹp như bức tranh Khi ta thanh…
Một nửa thời gian còn lại.. Một nửa cuộc đời chông chênh.
Bâng quơ em se sợi chỉ hồng Bâng khuâng tự hỏi thêu gì cho ai ?. Có con bướm trắng lượn bay…
Gió lạnh heo may lùa lá rụng Nỡ nào từ giã sớm thu đi Làm sao kéo giạt ngàn sương xám Để…
Xa lâu lắm , Đường xưa hoa giấy Ngõ thân quen , Còn nhớ dáng em Chợt xa nghe , Câu hát…
Ừ sao thu không phải là anh Ừ sao thu không phải là anh Với em anh là mùa thu đó anh ơi Thu…
Em bước nai ngơ ngác Đạp trên tuyết trời đông Con tim còn non dại Sợ cả giọt sương mai sợ…
Hò ơi!. … Đất quê em vườn xanh bát ngát Ba đảo hiền hòa son sắt thủy chung Anh về Rạch…
Nắng xuyên qua làn sương sớm mai Gió bay ngang rừng cây vẫy tay chào xuân đang về Bạt ngàn…
Quê hương ơi giông bão còn triền miên Miền Trung ơi sao mãi hoài đau thương Mùa hạ nắng…
Gặp em cô gái Kiên Giang Lòng anh thổn thức xốn xang Bên nhau đi khắp nẻo đường Về U Minh…
Nhìn ra ngoài khung cửa Mới biết trời đang mưa Hạt mưa rơi lất phất Không gian thật yên…