Nhạc Sĩ: thơ Sa Chi Lệ
Đời mãi rêu phong mầm tuyết ngự Thu đông gió lốc lạnh tràn bờ Thân biệt xứ lạc bên rừng…
Mưa thu về e ấp lá vàng rơi Theo gió nhẹ lâng lâng biển gọi mời Ngoài không thấm sao hồn ta…
Hoàng hôn thấp thoáng bóng ngày xưa còn đó mẹ tôi đã xa rồi Trong khói lam chiều hồn quê…
Nghe tiếng kinh chiều mơ màng con nhớ mẹ yêu Nhiều năm xa cách phương trời đất khách long…
Từ thuở nào mắt em mây lãng đãng Dệt thành tranh biêng biếc đẫm hương xuân Chênh chếch bóng…
Chiều lặng lẽ mây buồn giăng tóc rối Lối em qua trang điểm mắt thu mưa Ai thả nhớ lòa xòa…