Nhạc Sĩ: Trần Công Đức
Ngày em tôi bỏ làng ra phố Cỏ may buồn khâu kín cả triền đê Ngày em tôi bỏ làng ra phố Có…
Nắng không vàng nữa Thế rồi heo may Người không đợi nữa Thế rồi chia tay 2.. Bước chân vội…
Những con sóng mải mê trôi về biển Cũng như anh rong ruổi cuối phương trời Anh nào biết có…
Về Phan Rang đi anh Ở quê em chỉ hai mùa nắng gió Về Phan Rang đi anh Ở nơi đó cũng có dòng…
Về Ninh Hải quê em Vùng biển xanh vẫn chập chùng con sóng Hàng phi lao vẫn rì rào bên biển…
Bềnh bồng nỗi nhớ quê Ôi !. Thuận Nam của tôi Dịu dàng nỗi nhớ em Những cơn mưa chiều rơi…