Nhạc Sĩ: Trần Hoàn
Em nghĩ gì mà vầng trán đăm chiêu Dẫu phố phường không gợn chút cô liêu Em nghĩ gì mà đôi…
Có một ngày, anh đi tìm em Trái tim làm người chỉ lối Hành trang mang theo là vần thơ viết…
Thơ: Thanh Hải Mọc giữa dòng sông xanh Một bông hoa tím biếc Ơi con chim chiền chiện Hót…
Ngâm thơ: Ơ … chứ muối ba năm muối đương có mặn Mà gừng chín tháng gừng hãy còn ơ … cay Đôi…
Em ơi em, mùa xuân đã về trên cành lá Tiếng chim kêu ngọt quá cho trời xanh xanh thẳm Mùi…
Một đêm trong rừng vắng Ánh trăng chênh chếch đầu ghềnh thấp thoáng Bóng cô sơn nữ miệng…
Mưa lâm thâm ướt dầm lá khế Em thương người ở trong Huế bấy lâu Xá gì gian khổ và thương…
Em lại đưa anh về thăm quê Đồng Lê Nơi chúng mình thường chăn trâu thuở nỏ Từng ước mơ qua…
Tịnh An quê tôi bên đồi Thiên Ấn bên dòng Trà giang Tịnh An quê tôi, có đồng lúa vàng lòng…
Mẹ sinh em ven bờ sông Lam Tóc hoen nắng gió mặn mòi gió biển Bụi đỏ bám sao mà yêu mến thế…
Quảng Trị ơi quê mẹ của tôi ơi Chẳng thể nào quên tiếng mẹ ru hời Rằng không thơm cũng thể…
Đường chiều về Đà Nẵng sóng nước lao xao như thì thầm Biển gọi nồm lên mái tóc em bay bay…
Hò: Hò ơ ai về Thủ Thiêm ai qua Bến Nghé Ai xuôi ai ngược nhớ ghé bến Nhà Rồng Chiều về…
Hát nữa đi em khúc hát người Hà Nội Khúc hát yêu thương thắm thiết dịu dàng Khúc hát quê…
Ca sĩ: Tố Nga | 👁 699 lượt xem
Mời anh về Hà Tĩnh đi dọc đường cái quan Vào tận đèo ngang rồi vòng lên Rú Lệ Trên đường…
Chuyện kể rằng trước lúc Người ra đi Bác muốn nghe một câu hò xứ Huế Nhưng không gian vẫn…
Giữa Mạc Tư Khoa, tôi nghe (ứ ư) nghe câu hò Nghệ Tĩnh Ôi câu hò xứ sở thắm đượm tình quê…
Một chiều anh bước đi em tiễn chân anh tận cuối đồi Nghe dặn lời rằng chiến đấu đừng sờn…