Các bài hát do ca sĩ Phạm Phương Thảo thể hiện
Năm mười sáu, em bỏ trường bỏ bạn Tôi bỏ quê trong nỗi buồn xa nhà Để đến từ góc đời bỡ ngỡ…
Từ bàn tay tài năng Của những người thợ gốm Đất qua lò khuya sớm Hóa thân nên sắc màu.. Để…
(Dù con đi khắp thế gian Cũng không đi hết tình mẹ Tình mẹ thương con) Trưa hè tiếng võng…
Cái cò, cái vạc cái nông Sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò Không, không tôi đứng trên bờ Mẹ…
Đôi làn môi con Nghiêng về vú mẹ Như cây lúa nhỏ Nghiêng về phù xa Như hương hoa thơm…
Người ơi đã thương thì thương cho chắc đã trục trặc thì trục trặc cho luôn Đừng như con thỏ…
Anh nói, anh yêu em Ngày về lối em qua đầy hoa cỏ tím Nay em về toàn hoa cỏ may Cỏ may níu…
Bồng bềnh bồng bềnh đò ngang đò ngang Gọi đò gọi đò, đò sang đò sang Đò sang sóng nước gặp…
Nơi anh gặp em có hoa vàng rực rỡ Có khung trời mộng mơ Biển xanh bao la triền miên sóng vỗ…
Khi gió đồng ngát hương, rợp trời chim én lượn Cây nẩy đầy chồi xanh, mây trắng bay yên…
Ngâm thơ: Ơ … chứ muối ba năm muối đương có mặn Mà gừng chín tháng gừng hãy còn ơ … cay Đôi…
Em ơi em, mùa xuân đã về trên cành lá Tiếng chim kêu ngọt quá cho trời xanh xanh thẳm Mùi…
Hò ơ … thuyền ai có nhớ bến chăng Bến thì một dạ khăn khăn đợi thuyền Tình yêu em như sóng…
Nắng tỏa chiều nay chiều tỏa nắng đôi bờ anh ơi Gió lộng buồm mây ươm chân trời biển lặng…
Mười đóa sen thơm quê mình Đồng Lộc Hóa thân thành huyền thoại Ngã Ba Đi ra đi vô nơi mô nỏ…
Sáng tác: Văn An | 👁 5,0K lượt xem
Một khoảng trời xanh trong Có làn mây trắng như bông Trên đường về thăm quê Bác Mà có biết…
Trăng lên kìa trăng lên Quảng trường dâng biển sáng Ôi vầng trăng, vầng trăng Ba Đình Mênh…
Tìm lại mái chèo mẹ chèo ngày xưa Tìm lại con thuyền mẹ hát đò đưa Qua sông qua sông Nhật…
Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh Nhớ núi Hồng Lĩnh nhớ dòng sông La, Nhớ biển rộng quê ta ớ ơ…
Tìm lại bóng dáng tuổi thơ tôi trong lấp lánh nước sông Hàn Có con còng gió lang thang bãi…
Sông dài dòng nước trôi lững lờ Đời em con gái biết đâu bến nào đục trong Chờ ai mà có…
Em đón anh về Thành Vinh quê em, Nghe gió biển ru dòng Lam êm đềm, Người người thân quen…
Ơi con sông Lam và sông La Chung một dòng cuộn chảy Ôi mười lăm năm ấy biết mấy vui buồn…
Anh ơi có thương nhau đưa nhau về Nghi Lộc Đất với người khó nhọc nên nghĩa tình càng sâu…
Dưới nắng hồng tôi đi giữa Gò Công Đất như cao, trời như thấp lại Trong khoảng không trên…
Con sông tuổi thơ tôi, những ngày xưa xa rồi Sông mang bao niềm nhớ, những kiếp người xa…
Ai đi vô nơi đây, xin dừng chân xứ Nghệ Ai đi ra nơi đây, xin chân dừng xứ Nghệ Nghe câu hò…
Một bờ đất đơn sơ.. Chiếc gàu tre nhỏ bé Nghiêng nghiêng một cành khế.
Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ xứ Nghệ Mang hình bóng quê hương Lợp vào đây trăm mến ngàn…
Đã mấy mùa than anh chưa về với biển Về với Hạ Long gió lộng mây hồng Có cô thợ chênh vênh…