Cha muốn nói với thế giới rằng Con của cha đáng yêu tuyệt vời Con muốn nói với thế giới…
Chờ anh đã bao lâu rồi Những hy vọng em vẫn luôn giữ mãi Vì em biết những nhớ thương chưa…
Vẫn biết chỉ là hạt bụi giữa thế nhân Vẫn biết những danh vọng chỉ là hư ảo Con thành tâm…
Bay cao lên những cánh lá chuồn chuồn Cho anh vui với ánh mắt một người Nụ cười nhỏ bé vẫn…
Khi nào ta gặp lại?. Khi nào ta gặp lại lần nữa em ơi!
Ngày còn thơ, ta ôm lấy một cơn mơ Sẽ có lúc thật rực rỡ,,, Chính bây giờ!. Đường dù xa…
Anh sẽ là người lặng thầm ngồi bên em chia đôi nỗi buồn Anh sẽ là một người bạn mang niềm…
Tại sao em lại luôn cố chấp như vậy?. Gồng đôi vai, chẳng chịu nói với ai?
Tôi mơ một cuộc sống thật bình thường Mỗi ngày ngắm hoa ngoài vườn Cùng ai đó mỉm cười yêu…
Nắng vàng trải như cánh chùa Tươi màu ngói đỏ gió đưa hương trầm Lời kinh diệu kỳ thăm thẳm…
Đừng vì sợ anh đau mà phải nói dối Đâu thể giấu cảm xúc trên gương mặt em Đừng vì một câu…
Đến lúc không còn em nữa, mới biết những điều hạnh phúc Là những điều giản đơn vô cùng Đến…