Sáng tác: Thu Hồ | 👁 1,6K lượt xem
Ai đi về đồng ruộng mà xem Có mùa lúa thơm vàng nặng hạt reo cùng đây đó Ai đi về đồng…
Đêm nay tôi không ngủ vì nhớ anh nhớ anh Nhớ anh nỗi nhớ chất ngất lên cao Niềm đau cũng…
Nhớ một lần em hỏi tôi tuổi vàng hay tuổi đá Người ơi biết trả lời sao đây, tôi trả lời…
Ai về chợ huyện là huyện Thanh Văn Hỏi thăm, hỏi thăm cô Tú đánh vần được chưa Đánh vần năm…
Chiều xuống sương rơi phủ đầy non ngàn Heo may lạnh lùng như khóc như than Rừng cây xao xác…
Tôi trở về đây giữa mùa nắng hanh vàng Tha La buồn quạnh quẽ cô liêu Bao năm qua đổ nát…
Bóng ai qua thềm, bước chân êm đềm Thức hồn mình dậy trong nắng xuân êm Dáng ai dịu dàng…
Sắp xa nhau rồi có buồn nhiều không anh?. Đã mấy năm trời vui buồn ngọt bùi có nhau Giờ đây…
Cầm tay nhau ngậm ngùi hai đứa Một lần cuối mai này xin giã từ Miền xa gió sương Nghe tâm…
Người ơi xa vắng cung huyền reo rắc, mênh mông sầu Hồn mộng bâng khuâng, tơ trùng rung phím…
Ngày xưa Nguyễn Triệu Lưu Thần gặp tiên Mải vui nhớ chi đến miền trần gian Trước đêm đọc…
Mưa rơi mưa rơi ướt mi buồn hòa giọt lệ em Mưa rơi mưa rơi mưa từng giọt giọt sầu nhung nhớ…