Sáng tác: Y Vũ | 👁 1,6K lượt xem
Cơn mê nào ru tôi vào chuyện cũ ngày nao Cho tôi tìm dư hương thừa một chút tình xưa Một…
Anh ở khu rừng này với tiền đồn chơi vơi heo hút Hàng dây kẽm gai bôi xóa cuộc đời thơ ấu…
Còn gì đẹp hơn ngày em khôn lớn với tuổi tình yêu Nên em thường thích những khoảng trời…
Sáng tác: Sông Đà | 👁 1,6K lượt xem
Gió thổi lá bàng rơi gió thổi lá bàng rơi Anh ơi mây trời đang trôi vào thu mùa thu mùa thu…
Trời khuya lặng lẽ trên chốn cao sang gió từ xa về khẽ Vầng trăng chơi vơi ánh đèn buông lả…
Không, không, không ai hiểu lòng tôi Không, không, tôi yêu ai cũng không bằng bề ngoài Mà…
Giã biệt nhau rồi Giã biệt nhau rồi Đâu còn mà say mơ Đâu còn mà tiếc nhớ Còn yêu đâu mà…
Xin chào, xin chào em!. Từ tốn Xin chào, xin chào em!
Thơ: Ta cùng tìm về với nỗi niềm riêng Vẫn né tránh những gì là chung nhất…
Đã từ lâu ngược xuôi đó đây thân lính chiến đánh giặc đêm ngày Lưng bụi dày, da màu nắng…
Vào cuối ngày bước chân xuống phố phố buồn hiu Vào cuối ngày bước chân về nhà nhà tiêu điều…
Lột áo ngang đầu, buông quần chùng xuống đất Nhào xuống dòng sông, ý y a sông sâu Ngâm mình…