Trả lời anh đi tại sao em cứ uống say Nhiều lần nhìn thấy em khóc như vậy Chẳng cần quan…
Phai mờ… Tuổi thơ lẫm chẫm bước chân mồ hôi đồng Tuổi thơ cá quẫy nắng sôi bờ mương dài…
verse 1: Ngày em hạnh phúc chân bước theo ai Hai tay anh lau giọt lệ ướt vai Ngày mai em sẽ…
Gió về rất khuya, lá rụng rất khuya Những cành mí ướt, chớp lạnh phố xưa Chuyến xe vắng…
Thơ Dương Quyết Thắng Ngập ngừng trên phố, ngắm sắc hoa long lanh, trời Hà Nội Đường về như…
Em cỏ khát, anh mưa rào đầu hạ Cỏ uống mưa run rẩy cỏ đang thì Mưa rào đến rồi đi ngơ ngác…
Em nằm em nhớ Một ngày trong veo, một mùa nghiêng nghiêng Cánh đồng xa mờ, cánh cò ngiêng…
Từ khi nào ta thấy Mình không như trước đây Từng yêu nhau đắm say Hóa ra cũng chỉ từng…
Buồn vui nhân sinh Kiếp người có chăng phù hư Như hạt cát trong lấp lánh Nẻo đường vắng…
Ta gặp nhau là do trời se duyên nghìn năm Phải chăng duyên số an bài Luôn cạnh nhau cùng sẽ…
Ngoai hiền vắng lá vàng lìa cành Cuộn theo gió bay đi đến nơi xa Rồi đông đến nuôi này buồn…
Ánh mắt này xin hãy quên một mối tình Ánh mắt này xin ngủ yên hình dáng ai Thà cô đơn trong…