Hình bóng em đã xa quá Mà nỗi đau ai thấu được Thật khó khăn khi đôi ta đang yêu Mà một…
Hoạ tô điểm thêm đường cong dung nhan nàng thơ Phủ lên nét son tuyệt thế dung nhan mặn mà…
Mình tôi hắt hiu ngọn đèn đêm Chuyện xưa chuyện cũ kéo nhau ùa về Tạ từ cho ta bao sầu bi…
Cớ sao hững hờ chi em thế gian nào hay Cớ sao nặng vai áo hoa lầu cao gác son Tuổi hồn xuân…
Yêu rồi mới biết không như người ta nói Ngôn tình trong thước phim mấy khi ở ngoài Ngậm…
Mộng mơ hạnh phúc nối đôi nhịp cầu Ngày kia áo tím áo xanh làm dâu Mình duyên chung một…
Gửi bao yêu thương chân thành này trao đến em Gửi bao suy tư ngọt ngào tình anh thiết tha…
Thà làm hạt cát được bay giữa muôn trùng Kiếp người khổ đau trái ngang chẳng thấy vui Thời…
Lạy đi con lạy nhanh rồi đi Lạy đi con đừng để lâu quá Còn chưa thể đốt nén hương vội vàng…
Hờn dỗi làm chi để rồi cô đơn phòng vắng Gối riêng mình anh chiếc đơn lạnh lẽo vô cùng Gió…
Điều ước giản đơn Cuộc sống nhẹ nhàng Được sống trẻ thơ Nhiều điều bao trong trẻo Chẳng…
Trốn nhau ngày nắng những ngày hạ trắng Để mòn mỏi bước chân cố quay lưng mà đi Cho đôi lệ…