Người có hay lâu nay tình ta chấm hết Người có hay tương lai mình tan vỡ rồi Một kết thúc…
Như đã yêu từ giây phút đầu tiên Thiết tha nồng cháy đượm màu Hay là ta là định mệnh của…
Bút chì màu lần đầu tiên em vẽ Ngón tay tròn em vẽ ông mặt trời Nhà của em có hàng cây xanh…
Em còn bé xíu Em bé của mẹ Mắt tròn long lanh Bờ môi chúm chím Nụ cười em bé Vui khắp cả…
Đừng quan tâm gì đến tôi lúc này Mặc kệ tôi đi để tôi thấy yên Lòng như muối xát vào từng…
Khi yêu nhau ai nào hay chữ ngờ Sống bao lâu bên nhau thế rồi cũng bỏ rơi Vì sao em ơi…
Có lúc em dỗi hờn Và như thế cứ mãi im lặng Dòng mắt em cứ mãi kiếm tìm Những lời yêu còn…
Đừng đi nữa nhé về với anh đi mà Đừng đi nữa nhé rũ thân trong đợi mong Vấn vương người…
Thu đã tàn rồi đông cũng đã tới rét mướt Thời gian đã phai nhạt màu Con phố đông tình nhân…
Tuổi nào đã bỏ lỡ xót xa mưa chiều Nhìn mãi nơi ấy đã in hằn sâu Mắt em tìm đâu hư ảo Dẫu…
Người có biết trần gian là quán trọ Vừa thanh xuân thoát cái đã bạc đầu Đời vội vã còn ta…
Thời gian lả lướt thoi đưa tuổi xuân hao gầy Chữ nhân chữ nghĩa rối bời đời kia lấm lem Đâu…