Nhạc Sĩ: Đinh Xuân Tấn
Ánh nắng nhẹ xua đông dài lạnh giá Trời ấm dần đánh thức muôn loài cỏ hoa Cho lộc đơm hoa…
Con đường làng chúng mình chung bước Đuổi bướm hái hoa cũng tới trường Chung trang sách nỗi…
Một chiều thu, nửa như mơ nửa tỉnh Ngoài hiên vắng, hờ hững bóng chiều trôi Bóng ai vừa qua…
Em sinh ra đã không thấy mặt cha Trời đông lạnh trong mái tranh xơ xác Mẹ ru em trong tiếng…
Năm tháng trôi, dòng đời thay đổi Cuộc mưu sinh đưa đẩy người đi Mỗi người mỗi ngã, đường…
Nơi gác vắng trong chiều thu rũ bóng Ngắm tia nắng vàng khẽ xuyên vào ô cửa Lòng bùi ngùi…
Yêu em từ ánh mắt với hương sắc mặn mà Yêu em từ giọng nói, như rót mật vào tai Yêu em từ…
Giã biệt mái trường mến yêu bao kỷ niệm Khắc trong tim cùng bạn bè thầy cô Thoáng bùi ngùi…
Chốn thế gian mênh mông như biển rộng Giữa cuộc đời trăm sắc trăm hương Chúng ta mỗi người…
Khi làn sương vẫn còn trên lá Khi người vẫn còn chưa tỉnh mộng Một góc nhỏ, trong gió lạnh…
Nắng lung linh dưới trời mây trắng Tiễn đông đi một sáng trong lành Mang hơi ấm thay ngày…
Cơn gió nhẹ lướt qua vườn thu vắng Mặc gió đùa cây lá vẫn lặng im Cứ đứng yên như thể đang…
Én lại về, mùa sang hoa nở Ngắm mai vàng lại nhớ xuân xưa Một mùa xuân thanh bình nơi thôn…
Có nhân duyên được làm con của mẹ cha Dẫu có nghèo, cha mẹ cũng luôn để con vui Được học…