Nhạc Sĩ: Nguyễn Văn Chính
Em xa Hà Nội từ thuở còn thơ Phố cũ rêu phong mãi không phai mờ Tròn năm cửa ô thơm hương…
Thu hát nghe xao động Xao động lòng người Dòng sông, dòng sông Dòng sông năm ấy lững lờ…
Đừng nói gì nữa anh, điệp khúc chia xa Đã ngân từ sâu thẳm Em nhận từ nơi mắt anh những…
Người đầu tiên chưng xuân sắc thành tôi Tiếng võng tre à ơi!. ru tôi ngày mỗi lớn Giữa…
Mỗi mùa xuân đi qua Ta lại dần xa một thời trai trẻ Năm, tháng nổi trôi, xuôi ngược dòng…
Ờ ớ ơ ớ ơ ơ ờ Ờ ơ ơ ớ ơ ờ.. Gánh chúng con giữa đời Năm tháng là đôi vai trần của cha Và…
Bên dòng Đak-b-la, ngất ngưởng say Bên dòng Đak-b-la, sao không nghe tao gọi Chúng mày đã…
Bên bờ biển Đông quanh năm sóng vỗ về Có thể con chỉ là hạt cát Như bao hạt cát làm nên bờ…
Con về thăm mẹ chiều quê Đồng làng sương giăng bồng bềnh mây trôi Khói hương khuất mờ cánh…
Khói nhang vẽ nẻo niết bàn Bần đêm hương huệ Xăm xăm bóng mẹ thủa nào trần gian Mẹ ta không…
Thăm thẳm đường đời mẹ ơi Vời xa bóng mẹ ngàn trùng Mà con thấy như người vẫn còn đâu đây…
Từ mái trường này Chúng em tung bay như những cánh chim Dù đi đâu về đâu dù cay đắng ngọt…
Con từ ngàn dặm xa Nhớ về má nơi quê nhà Vọng nghe tiếng ầu ơ Má ru con thủa còn thơ.. Ơi à…
Mẹ gánh tháng Mười ra chợ Tôi một bên nợ một bên Tôi nhẹ lớt nợ oằn vai nặng Mẹ ngã tháng…
Lặng thầm hương mùa xuân Khi anh nhìn vào mắt em Đôi mắt tròn thơ ngây vừa tiễn tuổi học…
Tre xanh, xanh tự bao giờ Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh Thân gầy guộc lá mong manh Mà…
Trên những chặng đời gió mưa Bão dông sóng xô nắng lửa Người bộ hành là cha Cha của chúng…
Năm hai tuổi tôi mồ côi cha Mẹ tôi thương con không lấy chồng Mẹ tần tảo chăn tằm trồng dâu…
Ta về ta về Đây rồi thân quen đường quê Bóng ta đổ dài quãng đời phong rêu lao tù mười năm…
Ca sĩ: Tốp ca | 👁 4,6K lượt xem
Trời xanh bao la ngày mới Chân mây rực hồng, bình minh đang lên Vinh quang thay người luật…
Nhổ neo ra khơi, tàu ta băng băng rẽ sóng Mang theo trong lòng tình yêu đất nước vô bờ Mang…
Ca sĩ: Tốp ca | 👁 2,5K lượt xem
Như dòng sông mang phù sa phì nhiêu cho đồng Như con tằm nhả tơ dệt nên gấm vóc Trí thức…
Hãy nói với muôn đời sau Về Hoàng Sa thiêng liêng về Trường Sa thiêng liêng Hãy luôn khắc…
Truyền mãi đến muôn đời sau Hoàng Sa, Trường Sa thiêng liêng Núi sông vang tiếng cha ông…
Về Phú Thọ quê ta thân thương bao la đất trời rộng mở Trung du xanh biếc chồi non Nắng mới…
Làng tôi có con sông Vàng chảy qua Sau lũy tre già, chiều chiều ngân nga tiếng chuông chùa…
Tôi yêu thành phố này Nha Trang thân thương bốn mùa biển xanh Tìm trên bãi cát dài dấu chân…
Nắng ấm dịu dàng mới sáng ra Hình như Đông giã biệt đêm qua Em nghe trong gió lời reo nhỏ…
Tôi trở về thăm lại miền quê Nơi tôi sinh ra trong vòng tay của mẹ Nơi tôi lớn lên bằng mồ…
Lại đến mùa hoa mai Vàng một vùng quê mẹ Thế Chí làng tôi ơi Dù đi mô, về mô, dù năm, tháng…