Sáng tác: Hồ Bắc | 👁 2,1K lượt xem
Làng tôi sau lũy tre mờ xa Tình quê yêu thương những nếp nhà Làng tôi yên ấm bao ngày qua…
Người Việt Nam vốn rất yêu hòa bình Ghét chiến tranh hận thù Nhưng non sông kêu tên chúng…
Ta hát trên đất mẹ Hùng thiêng sông núi dạt dào Đây nòi giống Tiên Long giống Lạc Hồng…
Quảng Trị ơi quê mẹ của tôi ơi Chẳng thể nào quên tiếng mẹ ru hời Rằng không thơm cũng thể…
Trăm sông cũng về với biển Con sóng bao năm âu yếm vỗ vào bờ Ai có đi xa đến tận cùng trời…
Ai cũng có một dòng sông vắng xa Trong nỗi nhớ trong kỷ niệm thiết tha Tôi cũng có riêng…
Về miền Trung cát trắng với rừng Vách núi với biển biếc liền nhau Miền Trung đòn gánh cong…
Phan Rang của tôi gió mặn biển khơi Đây con đường xưa thời thơ ấu đợi em đến trường Bao năm…
Nghe tiếng đàn ai rao sáu câu Như sống lại hồn Cao Văn Lầu Về Bạc Liêu danh tiếng ôn lại…
Đây Việt Nam mến yêu, rạng ngời ánh bình minh Bước qua ngàn gian khó, bao ghềnh thác, đem…
Ngàn tia nắng ấm từng đàn chim vỗ cánh tung trời Đất nước tôi đã trải qua bao ngàn đời Kìa…
Hạc xưa bay rồi bạc đầu tiếng gọi Mẹ Trường Sơn cho năm đứa con về ở với người Năm cụm Ngũ…