Biết em sang giàu còn anh trắng tay Đâu dám trèo cao tỏ bày cùng nàng Dẫu em tỏ ra thương…
Tôi bước vào yêu sợ một ngày đau thương tới Khi ấy là khi người đã hết thương tôi rồi Hình…
Nếu là họa sĩ anh sẽ vẽ tranh Vẽ tặng em bức tranh tên hòa bình Đưa nét bút đậu trên khung…
Từng chiều vàng, trên cánh đồi hoang tôi đến thăm mộ nàng.. Đây cánh hoa hồng, cài lên vành…
Từng cơn đau buốt nhói Ba năm rồi cô đơn tiếp nối Anh khơi nhớ ngày đầu quen nhau Thư dăm…
Ai có hỏi vì đâu, ta cách xa nhau rồi, biết làm sao em nói đây Không trách là tại anh, mang…
Đường trần mang theo gió thổi vang muôn chiều bóng một người mình yêu Người đẹp ngủ yên như…
Sáng tác: Nhật Hạ | 👁 1,7K lượt xem
Tôi đi tìm đời lính bỏ lại sau lưng tuổi thư sinh hai buổi học hành Đường đời không hướng…
Em tìm về chân đê, chút hương thầm lá cỏ Cánh dìu bay chấm nhỏ, chỗ xa kia gọi về Rặng trâm…
Đêm nay nhìn trăng thượng tuần Mùa trăng của ngày xưa Bọn mình chia tay tôi về khu chiến…
Sao lòng còn thương thương một người vừa bỏ rơi mình Sao lòng còn thương thương một người…
Đà Lạt lạnh môi em vừa đủ ấm Bởi chia ly nên đẹp chuyện tương phùng Con dốc nhỏ hoa anh đào…