Nhiều khi mơ ước đi lạc vào thiên thai Để theo Lưu Nguyễn xa biệt hẳn cõi đời Tiên giới…
Sáng tác: Văn Đàm | 👁 1,6K lượt xem
Giờ chia tay tôi ra chốn biên cương anh đi sa trường Tình ngàn phương đời vui với phong…
Sáng tác: Y Vũ | 👁 1,6K lượt xem
Với biển cả anh là thủy thủ Với lòng nàng anh là hoàng tử Nhớ chuyện ngàn đêm xứ BaTư Và…
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn Hai người sống giữa cô đơn Nàng…
Em mơ một vòng tay dìu nhau bao tháng ngày Vì đời người tựa áng mây sợ nguồn vui chóng phai…
Người hỡi nghĩ gì khi thu chớm về Áo đơn lạnh lẽo miệt mài đi giữa trời khuya Thu sang lá…
Tôi mãi chưa quên mùa sim năm ấy Mùa sim ngày đó hai đứa quen nhau Mùa sim ở chốn quê xa…
Sau những lần gối mỏi tìm cuộc vui tàn từng đêm Những lần hồn ngủ mê dưới mắt giai nhân một…
Khi mới quen thì chưa nói yêu Không lẽ đôi tình chỉ bấy nhiêu Quen nhau từ kiếp xa nào rồi…
Khi tóc nàng xanh xanh Tôi người chiến binh xa gia đình Yêu nàng như tình yêu em gái Ngày…
Đêm nay sương lạnh Hai đứa chung chăn chuyền nhau chung điếu thuốc Anh hiểu cho tôi dẫu…
Sáng tác: Y Vân | 👁 1,6K lượt xem
Một người vừa đi lặng lẽ Trên con đường vắng ngoại ô Lạnh lùng nhà tranh ngủ sớm.. Nên bóng…