Các bài hát do ca sĩ Nguyễn Quang thể hiện
Em ngủ trong rừng cây giữa mùa hè rực rỡ bầy hạc không về đây lá xanh mềm hơi thở Em ngủ…
Anh cũng cần có em Hai mảnh đời phiêu bạt Tình cờ ta lại gặp nhau.. Chút muộn màng một chút…
Người mãi là nỗi nhớ một đời trú trong ta Cuộc tình dầu đã lỡ cũng không đành phôi pha Bốn…
Về Sài Gòn hôm nay chợt thấy Như lá me bay, em đã đi rồi Chuyện ngày xưa ai còn mãi đợi…
Chia tay này không phải là chia tay, chia tay tình yêu, hay là chia tay trong một buổi…
Em về qua ngỏ vắng nắng nhạt hôn môi nồng Tình không là tình có gắn bó một nụ hồng Lối cũ…
Đường về khuya thênh thang một bóng Đường về khuya tiếng buồn mênh mông Có còn ai chung…
Mưa đêm chìm trong phố đêm Giọt sầu lạnh buốt môi mềm Đường dài một bóng tôi nghiêng Đường…
Đôi khi ta thầm hỏi Có điều gì rất lạ len vào trái tim ta Khi lặng nhìn hoàng hôn trên đỉnh…
Người bước đi như gió như mây Dưới nắng cháy đầu trần chân đất Với tấm áo ngồi khâu che bốn…
Ta ngồi đây làm ngôi sao đêm Ẩn sau mảnh trăng, mảnh trăng vỡ tan Ta ngồi đây nghe tháng…
Ta tìm trong nỗi nhớ Tình vẫn còn vấn vương Nằm trong lòng gối đợi Sâu một vòng nhớ…
Cảm ơn đêm tối có ma Để em không dám bỏ ta một mình Bỏ ta một mình.. Sợ người hiền gặp yêu…
Yêu thương như con nước trôi xa Lang thang trên sông dòng đời lắm phong ba Bao năm qua tình…
Mùa xuân ngoài kia đến rồi Chiếc áo lay động thinh không Bước khẽ cho người ta mong Phố cũ…
Khuya lại về qua những phố xa Từng hàng cây đã thành chồng vợ Và từ đâu nỗi cô đơn òa vỡ…
Tôi hát cho tôi trái tim không thuộc về mình Tôi hát cho ai, trái tim sao mãi lặng thinh…
Cuộc tình này như là giấc mơ Qua đêm dài ta không còn nữa Những kỷ niệm xin trả lại nhé em…
Tuyết trắng mỏng manh rơi trên lá thu tàn Tuyết trắng nhẹ nhàng bay qua dốc thu vàng Chiều…
Cho tôi níu lại cuộc đời, dù cuộc đời quá tả tơi Cho tôi níu lại nụ cười, một nụ cười rất…
Lạ tôi lạ một chỗ người Lạ nhân gian lạ, giọt tươi máu đào Lạ tôi mưa ướt lời chào Câu kinh…
Giọt nước ngỡ tiếng than trong đêm muộn màng Và lời em ca, tắt lịm trên đôi môi ấy Làm cho…
Ta thấy ta là đá Trên đường về lê thê Ta nhìn ta xa lạ Lăn lăn vào cõi mê.. Ta thấy ta là…
Khi giọt nắng trong òa vỡ xuống trong lòng Con chim sẻ giật mình trong giấc ngủ Đêm sâu về…
Thương sông An Cựu nắng đục mưa trong Thương em lam lũ một đời chờ mong Thương đêm buồn…
Em là sen hồng thắm Ngát hồn anh chiêm bao Đêm dịu dàng xanh thẳm Sen cười rất ngọt ngào…
Hồi đó tôi còn nhỏ Mỗi trưa trốn nhà qua sông Hẹn đến cây vông đồng Hoa vông đồng đỏ thắm…
Tìm nhau trên thế gian này Em ở đâu để anh đi tìm Chúng mình duyên nợ ba sinh Lạc nhau kiếp…
Nhỡ khi ta lầm lỡ thì chớ nói câu từ ly Có khi nào hoài nghi thì cũng xin đừng nghĩ suy…
Thôi em về đi nhé Anh trở lại với anh Chân đi buồn quạnh quẽ Chạm hạt sương long lanh…