Nhạc Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Chỉ còn mênh mông sương chiều và những cánh hoa phai tàn Chỉ còn mỗi mình anh thôi Cùng…
Tình cờ trong màu tuyết trắng thấm hết ngày lưu vong Gởi vào niềm cô liêu, nữa đời còn long…
Chim bay về rừng thiu thiu ngủ Chim vô cùng ngẩn ngơ, ngẩn ngơ, ngẩn ngơ Nắng lên nghiêng…
Em giấu anh vào trong giấc chiêm bao Bãng lãng ngàn xưa cho đến ngàn sau Ngàn xưa e ấp ngàn…
Một khoảng lặng nhỏ thôi, giữ cho mình đừng gió Ngỡ bình minh thắp lửa, cháy dọc mùa tháng…
Ta ngồi đây làm ngôi sao đêm Ẩn sau mảnh trăng, mảnh trăng vỡ tan Ta ngồi đây nghe tháng…
Người đàn bà kéo sợi dây đàn buộc vào mặt trăng níu trời xanh về cho mình Người đàn bà lắng…
Lan đã ươm và tóc đã thơm Đường mây xứ Tùng, Chiều nào ta ép trong áo bơ vơ Ngày nào em nói…
Bao năm rồi thương nhớ Huế Vầng trăng thơ dại bay xa Ai… ai đứng bên cầu Trông bóng chiều…
Một dòng hoa trôi Bập bềnh duyên mơ Chừng như ai còn đó Bên rừng xuân sương mờ.. Thoảng…
Ngủ ngoan nhé những mùa hoa lãng quên Trong khu vườn yêu giấc Giấc mơ nào đã trôi vào đêm…
Những cánh hoa đào trôi trên sông vắng Em ơi xuân đã tàn rồi Có một chút gì hắt hiu trong…
Về Hội An lòng như lắng lại Lung linh sông lung linh nhà cổ phố cũ rêu xanh Về Hội An về…
Bất chợt nắng bất chợt mưa Bất chợt cánh lá vàng chơi vơi Rụng rơi trong gió mưa Gió mang…
Có những chiều một mình trên phố Chiếc lá úa rơi theo vạt nắng tàn Cứ chao nghiêng trong…
Cõng con đi suốt một đời Cõng từng lời hát ru nhịp ầu ơ Cõng con mẹ cõng cả đời Giờ con…
Biết lấy gì để tặng cơn mưa Cứ lất phất bay như làn gió nhẹ Cứ rơi rơi trong chiều lặng lẽ…
Mỗi ngày em thức dậy Với phiên khúc có những mùa đến và đi bất chợt Và hôm nay đông cứ dài…
Xin đừng nhắc ngày nào chia ly Xin đừng nhắc chuyện tình năm xưa Khi cuối trời tiếng vọng…
Đà Lạt bồng bềnh vì tóc em bay Hay sương sớm còn luyến lưu chiều xa nào Tôi đứng trên đồi…
Chờ nhau về con phố xưa nhặt tiếng ru buồn Thời gian vỗ về ký ức nỗi niềm xa xăm Tình em…
Trong gió thu thoáng qua êm đềm như hờn dỗi Ơi hời ru mang mác hương tình Gởi lòng em…
Thương tóc ai bay trong chiều buông gió Cho tôi một lần nhìn em bước vội Về cõi mộng nào…
Em đóng khung đời mình bằng những thanh âm Mặc ngoài kia cuộc đời bão tố Mặc gió xuân lùa…
Tình ơi cuối chân trời, chờ nhau giấc mơ dài Hẹn trăng đến bên nhau ru cơn mê say thắm…
Đêm rất xanh câu hát Huế trầm tư dáng người Đêm rất trầm câu hát, Hương Giang lững lờ trôi…
Em là ai rong chơi trong cuộc đời Phiêu du trên phận người – chơi vơi Em là ai trong miên…
Đào nguyên, mây vàng in nước biếc Núi xanh chắn ngang đầu Gã làm thơ ngơ ngác hỏi đào…
Một mình trên phố nghe bơ vơ giữa dòng đời ngược xuôi Trời xanh lên khoé mắt, rưng rưng…
Những ngày mưa Huế chùng câu hát Bâng khuâng nhớ tiếng đàn Ai đàn dưới nguyệt mùi tóc thơm…