Các bài hát do ca sĩ Tân Nhàn thể hiện
Chiều như chậm rơi chậm rơi Sóng bồng bềnh bồng bềnh Sương giăng đỉnh núi mờ xa Phủ Tây Hồ…
Giấu em vào mùa thu cúc tàn em thắm lại Một mình cùng hoa dại, em dịu dàng bến sông Giấu em…
Vui hội vườn đào, Vui hội vườn đào Dang tay bắt bướm, dang tay bắt bướm gẫy cành mẫu đơn Là…
Đừng ví em là biển Sâu thẳm và bao la Thuyền nan em bé nhỏ Không xa được bến bờ.. Đừng ví…
Có sông thời có bến Có kẻ đợi người chờ Cho lòng thương nỗi nhớ Cho buồn trong câu thơ Có…
Bỏ quê bỏ bạn thầm lặng mà nào ai hay Xuôi ngược khắp miền chợ đời nhiều nỗi đắng cay Đêm…
Mặt trời hồng lưng vách núi lững lờ làn mây trắng Con chim gì mà hót vui vang cả cánh rừng…
Nghe câu quan họ trên cao nguyên Ngỡ con sông Cầu dập dềnh trước mặt Rừng đung đưa giọng em…
Bồng bềnh, bồng bềnh mây trắng, thấp thoáng lô nhô rừng cây Long lanh trong xanh dòng suối…
Ah … Bản em lưng chừng núi lưng chừng đèo Từng bậc thang lên xuống như cung đàn ngân dài…
Em ơi em, mùa xuân đã về trên cành lá Tiếng chim kêu ngọt quá cho trời xanh xanh thẳm Mùi…
Đất bạc màu và vai áo em bạc hơn Trắng mưa trên đồng, mưa giăng lối nhỏ em về Đất cùng ta…
Ngâm thơ: Ơ tôi lớn lên bờ Tam Giang nước mặn Những chiều không mây trắng lững lờ trôi Rồi…
Ngược dòng Hương Giang sóng dập dìu mênh mang Con thuyền nhỏ trăng vàng tỏ mái chèo khua…
Nắng tỏa chiều nay chiều tỏa nắng đôi bờ anh ơi Gió lộng buồm mây ươm chân trời biển lặng…
Thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng Thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng ơ hò Trên…
Có một không gian nào Đo chiều dài nỗi nhớ Có khoảng mênh mông nào Sâu thẳm hơn tình…
Khung cửa sổ hai nhà cuối phố Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ Đôi bạn ngày xưa học…
Phiên bản 1: Em ơi hãy đến thăm quê hương anh Thái Bình Về ngắm biển Đồng Châu khi chiều về…
Quê tôi nắng đỏ đồng Mưa thâm cả bùn non Quê tôi gừng cay muối mặn Níu bao đời câu buồn vui…
Sáng tác: Lê Anh | 👁 937 lượt xem
Ai đặt tên, cho dòng sông như tên em đi vào nỗi nhớ Con sông quê em mềm như lụa Anh mãi gọi…
Trăm sông cũng về với biển Con sóng bao năm âu yếm vỗ vào bờ Ai có đi xa đến tận cùng trời…
Trăng lên bồng bềnh, lời em hát Câu người ơi, người ở đừng về!. Trăng lên giọng em như mây…
Sáng tác: Lê Tâm | 👁 824 lượt xem
Trái đất rộng bao thứ tiếng í a Tiếng í a Việt quê ta hồn nhiên Lời nói thánh thót như lời…
Em ơi hãy đến thăm quê hương anh Thái Bình Về ngắm biển Đồng Châu khi chiều về sóng vỗ Xa…
Hãy yêu hỡi người dù quê ta đất cằn đá sỏi Hãy thương hỡi người sông vắng lẻ loi con đò Hãy…
Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm (Chớ) rượu Hồng Đào chưa nhấm mà đà say.. Lời hát xưa nghe…
Quê hương xưa hoài niệm Tuổi thơ thơm ngọt, ruộng đồng bát ngát Nắng lấp loáng chiều vàng…
Bên ven bờ Hiền Lương, chiều nay ra đứng trông về Mắt đượm tình quê, mắt đượm tình quê Xa…
Qua nửa đời phiêu dạt Con lại về úp mặt vào sông quê Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ Chở…