Các bài hát do ca sĩ Tú Uyên thể hiện
Đời tôi lớn lên từ vùng quê nghèo Phù sa vun bồi nuôi lớn khôn tôi Tuổi thơ bao năm trong…
Tháng tám nào mưa lại chẳng tuôn rơi Gieo hương lạnh bao phận đời cô lẻ Giữa mênh mông…
Xa, xa thật xa, hỡi người tình xưa.. Mong, sao còn mong bóng hình người xa.
Cả triệu bài thơ hóa thành vô nghĩa Trước điện thư mẹ vĩnh viễn lìa đời Hồn như đá kim…
Nửa đêm thức giấc nhớ anh vô cùng Từ ngày anh đi xót xa trong lòng Buổi chiều Bol- sa bước…
Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào Nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào Phận…
Trả lại cho tôi ký ức miền quê Bến vắng chiều xưa, cây đa, hàng dừa Bên mái tranh nghèo trẻ…
Nhạt màu nắng vương, chiếc lá vàng rơi ngập ngừng Em ngơ ngẩn nhìn, hỏi mùa thu đã về…
Bác Hồ ơi, kính dâng lên Người Ngàn hoa rực rỡ bao câu hát tuổi thơ Bác Hồ ơi kính dâng lên…