Nhạc Sĩ: Vi Nguyễn
Xẩy đêm trăng thơ ấu Xuống vườn cải hoa vàng Ong bướm dự mùa tang Của một chàng thi sỹ…
Anh không biết tìm em ở đâu Để trao em bài hát ban đầu Khi hoa chưa từng nở Ngây thơ chưa…
Em về trời đông đã tối Băng ngang qua đường ngại ngùng Xe lửa rời ga chuyến cuối Hay em là…
Tâm hồn em như chiếc lá non.. Mối tình sao chưa vuông đã tròn?
Ngồi lại nhé, hôm nay trời thưa nắng!. Khách khoan về, bóng xế tàn buổi trưa Dùng dằng mãi…
Lâu rồi không tết từ xa mẹ Mai nở mười năm luống võ vàng Mười năm cúc dại quên xuân lộc Ôi…
Khi không anh lên Đà Lạt Khi không em xuống đồng bằng Tháng mười hai trời ngơ ngác Tháng…
Sao anh còn chưa bước vào nhà em?. Sao hãy còn loanh quanh đầu ngõ?
Khi anh chạm vào em là bão tố, là giông gió, cả cuộc đời cũng chạm vào em!. Một dòng nước…
ĐK: Cầm tay em! Cầm tay em! Hãy cầm tay em! Dìu em đi! Dìu em đi! Hãy dìu em đi. 1. Cầm tay…
Thân tôi là chiếc vớ lẻ loi Chiếc kia bé quên đâu mất rồi Một mình cô đơn tôi tiếc Những…