Nhạc Sĩ: Vũ Thư Nguyên
Em về phố xa anh qua lối nhỏ Mùa thu nắng nhớ cuối chiều áo bay Chiếc lá trên tay trầm…
Nghe mùa thu đến ngàn lá rơi khẽ gọi tên Em từng hạt nắng chiều tím dâng nỗi nhớ chông…
Ca sĩ: Tố Nga | 👁 1,9K lượt xem
Mười năm tôi trở lại Nha Trang phượng rợp trời Một chút hồn ngây dại Lạc bên thềm hoa rơi…
Lại một lần chia tay cùng nắng Mặt trời nghiêng quay quắt bóng chiều Bến bờ xa bàn chân hụt…
Thành phố đó bao giờ em trở lại Huế ngàn năm như Huế vẫn bây giờ Em Tôn Nữ mang tấm lòng e…
Mẹ ơi con khóc đêm qua Vì con nhớ mẹ sanh con ra làm người Hôm con mở mắt chào đời Mẹ cho…
Chiều đông phủ mây xám trên cuộc tình giờ đã phôi pha Gió mùa đông se thắt khe khẽ lạnh…
Xin mưa trôi đi muộn phiền Tạ ơn đời chỉ ngần ấy thôi Năm xưa em ngoan dịu hiền Hoa cười…
Tôi đi giữa mùa thu tháng mười và phố gió Chạm tay vào nỗi nhớ bật lên tiếng thở dài Kỷ…